Cầu treo… treo mãi!

Thứ hai, 23/02/2026 10:10

- Dự án treo do chậm tiến độ hả Tư Trà My?

- Đúng đó Bề Tui. Không biết có phải mang tên cầu treo nên nhà thầu mới cho “treo” mãi như vậy, hay còn mục đích nào khác?

Địa điểm triển khai Dự án xây dựng cầu treo nối làng Tắk Rối với QL40B.
Địa điểm triển khai Dự án xây dựng cầu treo nối làng Tắk Rối với QL40B.

- Là dự án nào vậy Tư?

Là dự án cầu treo nối QL40B với gần 50 hộ dân làng Tắk Rối (thuộc xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) đó Bề Tui. Tháng 5-2024, UBND huyện Nam Trà My (cũ) đã phê duyệt dự án xây dựng cầu treo nối làng Tắk Rối với QL40B có chiều dài 150m để người dân qua lại thuận tiện, an toàn; kinh phí dự án 8 tỷ đồng do Công ty Xây dựng Phúc Khang thi công, thời gian thực hiện đến cuối năm 2024. Thế nhưng đến nay đã quá thời hạn, dự án dù đã được gia hạn nhưng vẫn cứ “treo” khiến người dân bức xúc.

- Chưa có cầu thế người dân qua lại bằng cách nào?

- Từng tốp người dân ngồi trên bè tự chế bằng những chiếc thùng nhựa, ván gỗ kéo dây cáp để vượt sông Tranh. Trên bè có khi là trẻ nhỏ, học sinh hằng ngày liều mình vượt sông bằng chiếc bè đơn giản khiến người đi đường thót tim. Vào mùa mưa lũ, khi nước sông Tranh dâng lên cuồn cuộn cuốn trôi bè, người dân buộc phải đi bộ đường rừng vòng hướng khác khá xa, mất rất nhiều thời gian.

- Nguyên nhân sao cầu treo cứ “treo” mãi vậy anh Tư?

- Theo lãnh đạo địa phương, dự án chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do năng lực của nhà thầu hạn chế. Đáng nói, qua phản ánh của người dân, dự án kéo dài do nhà thầu “cố tình” kéo dài để khai thác cát, sỏi dưới lòng sông tại vị trí triển khai dự án.

- Bề Tui thiết nghĩ, nếu đúng như vậy chính quyền địa phương cần kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc nhà thầu hoàn thành dự án nhằm chấm dứt cảnh người dân dùng bè tự chế để qua sông. Bởi, dự án chậm trễ ngày nào tính mạng của người dân càng tiềm ẩn nguy hiểm ngày đó.

BỀ TUI